Churro King

[Góc kiểm chứng]

-Tầm tối qua mình và ny đi ăn xong chợt nhớ ra rằng trước đó cũng đã note lại review của một bạn trong nhóm về bingsu để đi thử tại cũng khá lâu rồi mình chưa ăn.
*CHURRO KING:
-Trước đó lâu rồi thì mình có thử bingsu của Churro King tại tầng 5 Vincom Phạm Ngọc Thạch nhưng cũng chỉ ở mức bình thường. Mình và bạn gọi bingsu xoài và bingsu injeolmi, hình như có mỗi 1 size thì phải tại mình thấy bát ai ăn ở đấy cũng cỡ giống nhau. Lúc mang ra trông nhỏ nhỏ xinh xinh nghĩ bụng mấy thìa thôi là hết ai ngờ 2 con chật vật mãi mà k hết được. Bingsu xoài thì xoài khá chua nhưng sốt lại ngọt và thơm nữa,còn bát injeolmi kia thì bánh gạo lèo tèo được 5 lát mỏng dính,bột đậu không có gì đặc sắc,đậu đỏ siêu ngọt.Cả hai bát ăn càng về cuối càng nhạt và đá cục nhiều.Hình thức cũng bắt mắt,quán bé,nhân viên phục vụ tốt và hình như với cái giá 45k/bát thì như vậy cũng ổn.Đánh giá: 6/10.
*OKBINGSUL:
-Mình và ny từ dưới Đại La mò lên tận Nguyễn Phong Sắc để ăn thử hơi xa nhưng vì miếng ăn nên cũng cam chịu. Lúc mình đến nhìn từ xa thấy quán vắng tanh vừa đỗ xe thì thì có thêm 2 đôi khác cũng đến ăn, tại đọc review thấy bảo quán bình thường vốn dĩ đã vắng, chắc hôm nay chủ nhật. Quán decor cũng khá đẹp, nhân viên niềm nở, mình chọn bingsu chocolate mini 59k và Ttoekbokki chả cá 65k tổng 124k. Bát siêu nhỏ xinh trong khi xem ảnh review bát cũng khá đầy đặn vì quá tin nên mình chỉ dám gọi theo review sợ k ăn hết nhưng 10 thìa hết veo cái bát. Bingsu thì không chê được vào đâu vì ăn xốp mịn, ngọt từ trong ra ngoài mỗi tội bát bé không như trong ảnh bài review trước đấy.Hơi so sánh 1 tí nhưng size lớn ở đây bằng size mà mình ăn ở Churro King không biết bingsu hoa quả có to hơn không hoặc đại loại là giống như ảnh trên menu. Tteokbokki ăn cũng bình thường, bánh gạo dai, chả cá cũng nhiều, sốt loãng,không cay lắm.Đánh giá:8/10.
-Đây là ý kiến cá nhân của bản thân mình và cũng là lần đầu tiên mình review nên lời văn hơi lủng củng ạ.
Mong ad duyệt bài cho em ạ. xem tiếp
[Góc kiểm chứng]

-Tầm tối qua mình và ny đi ăn xong chợt nhớ ra rằng trước đó cũng đã note lại review của một bạn trong nhóm về bingsu để đi thử tại cũng khá lâu rồi mình chưa ăn.
*CHURRO KING:
-Trước đó lâu rồi thì mình có thử bingsu của Churro King tại tầng 5 Vincom Phạm Ngọc Thạch nhưng cũng chỉ ở mức bình thường. Mình và bạn gọi bingsu xoài và bingsu injeolmi, hình như có mỗi 1 size thì phải tại mình thấy bát ai ăn ở đấy cũng cỡ giống nhau. Lúc mang ra trông nhỏ nhỏ xinh xinh nghĩ bụng mấy thìa thôi là hết ai ngờ 2 con chật vật mãi mà k hết được. Bingsu xoài thì xoài khá chua nhưng sốt lại ngọt và thơm nữa,còn bát injeolmi kia thì bánh gạo lèo tèo được 5 lát mỏng dính,bột đậu không có gì đặc sắc,đậu đỏ siêu ngọt.Cả hai bát ăn càng về cuối càng nhạt và đá cục nhiều.Hình thức cũng bắt mắt,quán bé,nhân viên phục vụ tốt và hình như với cái giá 45k/bát thì như vậy cũng ổn.Đánh giá: 6/10.
*OKBINGSUL:
-Mình và ny từ dưới Đại La mò lên tận Nguyễn Phong Sắc để ăn thử hơi xa nhưng vì miếng ăn nên cũng cam chịu. Lúc mình đến nhìn từ xa thấy quán vắng tanh vừa đỗ xe thì thì có thêm 2 đôi khác cũng đến ăn, tại đọc review thấy bảo quán bình thường vốn dĩ đã vắng, chắc hôm nay chủ nhật. Quán decor cũng khá đẹp, nhân viên niềm nở, mình chọn bingsu chocolate mini 59k và Ttoekbokki chả cá 65k tổng 124k. Bát siêu nhỏ xinh trong khi xem ảnh review bát cũng khá đầy đặn vì quá tin nên mình chỉ dám gọi theo review sợ k ăn hết nhưng 10 thìa hết veo cái bát. Bingsu thì không chê được vào đâu vì ăn xốp mịn, ngọt từ trong ra ngoài mỗi tội bát bé không như trong ảnh bài review trước đấy.Hơi so sánh 1 tí nhưng size lớn ở đây bằng size mà mình ăn ở Churro King không biết bingsu hoa quả có to hơn không hoặc đại loại là giống như ảnh trên menu. Tteokbokki ăn cũng bình thường, bánh gạo dai, chả cá cũng nhiều, sốt loãng,không cay lắm.Đánh giá:8/10.
-Đây là ý kiến cá nhân của bản thân mình và cũng là lần đầu tiên mình review nên lời văn hơi lủng củng ạ.
Mong ad duyệt bài cho em ạ. xem tiếp